Thứ bảy, 13/06/2026,


Vậy mà (Hồ Tĩnh Tâm) (11/10/2009) 

                                            VẬY MÀ

 

                        Hồ Tĩnh Tâm

 

Vậy mà vẫn sóng trên sông

Vậy mà em vẫn bống bồng như xưa

Vậy mà vẫn nắng canh trưa

Vậy mà em vẫn đò đưa vậy mà

 

Ta lang thang suốt cõi ta

Lạc trong chờm chợp thiên hà chiêm bao

Vậy mà lóng lánh vẫn sao

Xốn xang vẫn gió, nôn nao vẫn chiều

 

Bông bần vẫn tím lời yêu

Đường quê vẫn chấp chới diều tuổi thơ

Đong đầy ta cả đêm mơ

Theo rưng rưng giọng ơ hờ ngoại ru

 

Vậy mà bến vẫn mù u

Vẫn chim cuốc cuốc đánh đu tuổi mình

Vậy mà hẹn vẫn hội đình

Em về vạt áo vẫn hình như em.

 

H.T.T

 

 ____________

                       

Tác giả Hồ Tĩnh Tâm

Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: 0913 648 732

Email: hotinhtam52@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương tường Lân - tuonglan_truong@yahoo.com.vn - 0918647640 - Bình Dương.  (Ngày 11/10/2009 09:58:23 PM)
Vậy mà.Tuổi thơ... Vậy mà. Nỗi nhớ... Vậy mà. Em ! Vậy mà ta cứ vậy mà. Vậy mà bổng chốc như xa như gần.
Các bài khác: