BÂY GIỜ

Đỗ Quang Huỳnh
Bây giờ còn lại ngày xưa
Tuổi em mười bẩy, tôi vừa đôi mươi
Con đường hai ngả chia đôi
Nhớ ai, ai nhớ ai nguôi nỗi buồn?
Cái ngày áo tím đầu thôn
Bâng khuâng tôi thả tâm hồn theo mây
Gặp em mưa những đêm dày
Trái tim chìm giữa lòng tay bồi hồi
Em thì chín mọng bờ môi
Dại khờ tôi chỉ trao lời thương em
Bây giờ tôi thức trắng đêm
Lắng nghe từng tiếng ru bên láng giềng.
Đ.Q.H
_______________
Tạp chí Thanh Niên- Số 5, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 0913372163 - Email: quanghuynhdotctn@yahoo.com
|
Tiếc vì thuở ấy dại khờ. Nào riêng thi sĩ " bây giờ" thế đâu Lời trao ngọt mối tình đầu Đọng tim nhung nhớ nhuộm mầu tóc ai Thương người " thức trắng" đêm dài Mượn tơ vương cũ ...bện bài thơ nay. Thân ái!VTK.
|