Thứ bảy, 13/06/2026,


Xa ngoại (Phan Thành Minh) (04/10/2009) 

                                  XA NGOẠI

 

                   Phan Thành Minh

 

 

Vườn ngoại rụng trắng hương cau

Nước chao chát nước ngâm sầu quê tôi

Muốn thôi trời chẳng cho thôi

Bão giông chiếm hết quãng đời long đong

 

Cháu xa ngoại chục năm ròng

Cánh diều vẫn mãi bay trong mơ chiều

Thị thành vặn vẹo chân chiêu

Câu thơ mắc cạn khó thêu được vần

 

Nắm xôi ẩm vị muối vừng

Bát canh ngồng cải reo mừng đại dương

Chè Tàu chế giễu vị hương

Thuốc thơm nửa điếu văn chương kế thừa

 

Một ngày hai cõi nắng mưa

Một bình hoa giấy tiễn đưa bốn mùa

Nhân tình lên mạng chào thưa

Yêu hơn cổ tích yêu vừa ca dao

 

Cố gieo hạt chờ ngày sau

Mỗi cây mỗi cảnh mỗi màu mỗi xinh

Mai kia về lại sân đình

Gặp câu Quan họ giật mình... Ngoại ơi

 

P.T.M

 

____________

 

Liên hệ Phan Thành Minh

7 Bùi Thị Xuân, TP. Đà Lạt

Email: thanhminh55vnn@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VũThiênKiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Hòn Đất - Kiên Giang  (Ngày 4/10/2009 03:28:03 PM)

"Cháu bà Nội, tội bà Ngọai"
Người xưa từng nói có sai đâu nào
Yêu cha kính mẹ biết bao
Cũng nên thương nội, ngọai sao cho đồng
Trước sau hiểu nhẽ sự lòng
Đời thêm hạnh phúc, núi sông yên bình
Nỗi niềm xa ngọai nơi Minh
Lời thơ thắm nghĩa đậm tình ... cháu ngoan
Mong Minh mãi mãi chu tòan
Công thành danh đạt - lo toan chẳng còn!

Chào Thân ái! VTK

  Dương Phượng Toại - duongphuongtoai@gmail.com - 0982 367 982 - camphuong gió đồng quê.vnweblogs.com  (Ngày 4/10/2009 07:38:52 AM)
       Thật đầy cảm xúc về ngoại kính yêu! Cháu xa ngoại chục năm ròng Cánh diều vẫn mãi bay trong mơ chiều Thị thành vặn vẹo chân chiêu Câu thơ mắc cạn khó thêu được vần Đứa cháu vẫn khắc khoải khôn nguôi về ngoại ở chốn quê chịu dềm dề những giông mưa. Ngoại của chúng ta là thế, bao giờ cũng giang cánh rộng chở che cho những đứa cháu yêu. Đừng bao giờ quên những kỷ niệm, những gì của quê hương của ngoại dành cho ta. Hãy nhìn về nhà ngoại. Phan Thành Minh đã thay cho những đứa cháu ngoại hiếu nghĩa mà dặn lòng: Cố gieo hạt chờ ngày sau Mỗi cây mỗi cảnh mỗi màu mỗi xinh Mai kia về lại sân đình Gặp câu Quan họ giật mình... Ngoại ơi
Các bài khác: