NẮNG MƯA QUÊ

Đinh Thị Mai Hương
Hai bờ bồi lở sang nhau
Mồ hôi mơ những phép màu đổi thay
Nhọc nhằn chửa ngấm mà say
Rong rêu khóc mấy ngàn ngày nắng mưa
Chợ buồn ngồi ngắm rau dưa
Mẹ đan áo lạnh qua mùa hạ con
Tháng ngày khóc tấm lưng thon
Chợ trưa đã thấm tê đòn nặng vai
Cơm nằm thương nốt tay chai
Canh chan mắt mẹ sót vài nếp nhăn
Đông lùa lạnh cái co chăn
Xuôi đêm cũng đã vài lằn chiếu. Lưng
Tiếng gà gáy giữa đêm thưng
Nghe đông sang buốt rưng rưng phận người
Mưa dù rách cả áo trời
Vẫn không át được nụ cười - người quê!
Đ.T.M.H
____________
Tác giả: Đinh Thị Mai Hương
Email: Maihuongnonntl@yahoo.com
|
Nghe trong mưa nắng quê người Vẳng xa đâu đó tiếng cười của ta !
bài thơ hay tuyệt!
Một bài hay!
|