Thứ bảy, 13/06/2026,


Ru nhau (Mặc Sơn Nhân) (02/10/2009) 

                                         RU NHAU

 

                         Mặc Sơn Nhân

 

 

Ru em… em lại ru anh

Ru nhau qua lại… sao đành rời xa

Ru nhau nước mắt nhạt nhòa

Tình còn tha thiết sao mà trái ngang

 

Ru nhau đã quá muộn màng

Mai này em bước sang ngang mất rồi

Ru anh sống kiếp nổi trôi

Ru em rạng rỡ mắt môi thắm hồng

 

Tìm vui hạnh phúc bên chồng

Ru anh tình lỡ mênh mông nỗi sầu

Tình thơ biết gửi về đâu

Yêu trong hư ảo qua cầu gió bay

 

Ru em trọn giấc nồng say

Còn anh thao thức u hoài nhớ thương

Ru nhau vơi nhẹ tơ vương

Để rồi chia cách đôi đường biệt ly

 

Ru em cất bước vu quy

Lời ru ray rứt

Ru chi thêm buồn…

 

M.S.N

 ________

 

Mặc Nhân Sơn (tức Võ Văn Tiên)

TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 0957843227

Email: volehoahop@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tât Dũng - nguyentatdungdcnq@yahoo.com.vn - 0988338456 - Hội Địa chất Như Quỳnh-Hưng Yên  (Ngày 2/10/2009 03:26:54 PM)
RU NHAU:Là liếng lòng của tác giả,man mát buồn,bâng khuâng.day dứt,trong tâm trạng"Nửa về nửa muốn ở đây về thì nhớ bạn ở đây nhớ nhà".Biết là buồn mà vẫn ru:"lời ru day dứt ru chi thêm buồn"-Đấy là cái lạ của tình yêu.Bài thơ có nhạc có hình ảnh có tâm trạng,chỉ tiếc gieo vần chưa thuận:"Ru em trọn giấc nồng say còn anh thao thức u hoài nhớ thương".Kết cấu tứ thơ chưa chặt.Nói chung là một bài thơ hay,chúc tàc giả khoẻ có nhiều bài thơ hay hơn nữa.
Các bài khác: