HẠNH NGỘ
(Tặng bạn dự Ngày Thơ Lục Bát)

Đậu Phi Hùng
Đất trời nghiêng ngả men say
Bàn tay ta nắm bàn tay bạn bè
Thu về trăm núi ngàn khe
Đổ vào biển lớn vọng về câu thơ
Đã là thực giữa chốn mơ
Như miền cổ tích bây giờ em - anh
Tình duyên vôi thắm trầu xanh
Một đời nên nghĩa lòng thành chắt chiu
Tìm câu lục bát để yêu
Vòng tay bầu bạn những chiều bên nhau
Yêu nhau trao một miếng trầu
Ca dao đã nhuộm sắc mầu quê hương
Mai về lòng có còn vương?
Ngày thơ hạnh ngộ nhớ thương đong đầy.
Đ.P.H
Liên hệ: Đậu Phi Hùng
|
Mùa thu Hà Nội xanh cao Câu thơ -ta gửi nắng vào mắt em! Xin được nối tiếp: Chiều buông nắng lướt qua thềm Hội tan,ta-bạn nỗi niềm đầy vơi Sang năm cả bạn và tôi Nhịp cầu lục bát -là nơi hẹn hò...
Mai về lòng có còn vương? Xin nối tiếp: Năm sau lại trở về đây
1. Mỗi năm hội ngộ một lần 5. Hội thơ không để tranh hùng
Lạ quen...như thể một nhà |