THẦM THÌ VỚI CỬU LONG

Nguyễn Văn Tài
1
Cứ hiền dịu nhé! Cửu Long
Ta đâu phải kẻ bạc lòng cố hương
Ngày về thấm lệ trên sông
Dòng đời xin nhuộm xuống dòng sử thi
Cứ nhè nhẹ mà trôi đi
Cứ chầm chậm với những gì ngày xưa
Ngọt ngào như mỗi giọt mưa
Khi rơi xuống hóa vần thơ sông Tiền.
2
Ghé dùm ta một bến riêng
Vùng thương nhớ đó vợ hiền hát ru
“Anh về học lấy chữ Nhu
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ…” *
Ghé dùm ta một bến mơ
Ngày gian khó đó cánh cò hóa thân
“Cánh cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non…” *
3
Cứ là vậy nhé! Cửu Long
Cứ bao dung những tấm lòng thương quê
Cứ bao dung những chuyến về
Cho sông lắng đọng bốn bề phù sa
Bốn bề cây trái bao la…
Ta cùng sông
Sông cùng ta
Thầm thì…!
Tây Ninh- Tiền Giang 8.2009
N.V.T
* Ca dao
_____________________
Liên hệ tác giả Nguyễn Văn Tài
Hội VHNT Tây Ninh
Email: taivan26@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0908 349 114
|
Cứ hiền dịu nhé! Cửu Long/ Ta đâu phải kẻ bạc lòng cố hương/ Ngày về thấm lệ trên sông/ Dòng đời xin nhuộm xuống dòng sử thi/ Cứ nhè nhẹ mà trôi đi/ Cứ chầm chậm với những gì ngày xưa... Nhà thơ Nguyễn Văn Tài diễn đạt bằng ngôn từ rất mềm mà rất dai dẳng tâm tình. Một bài thơ hay !
Thầm thì là cách tiếp cận riêng thôi. Chứ bây giờ Nguyễn Văn Tài đã trình làng nỗi nhớ. Có địa điểm: nơi bến riêng, sông Tiền; có phong cảnh: bốn bề phù sa, cây trái; có động tác: thấm lệ, sông cùng ta, ta cùng sông… Cái cách thanh minh của kẻ phiêu bạt chân trời góc biển: “Ta đâu phải kẻ bạc lòng cố hương” nghe cảm động rưng rưng. |