NGUYÊN QUÁN

Huỳnh Minh Tâm
Ngỡ còn nguyên quán tôi xưa
Hồng đào kết tóc rặng mưa xanh dờn
Sầu dài chót vót chon von
Yêu chi mê mẩn mấy hòn vọng phu?
Đi là truông bãi sông hồ
Về là chén rượu bến bờ Vân Ly
Ngỡ còn áo trắng mùa thi
Em còn khóe mắt dặm mi lối về
Ngỡ còn lục bát đam mê
Lá thư mỏng dính mùa hè gió bay
Ngỡ còn ấm một bàn tay
Mùa đông rét ngọt mắt đầy ánh sao
Đường đời bước thấp bước cao
Đôi chân rã rượi mái đầu hoa râm
Thẫn thờ nguyên quán trăng rằm
Tiếng yêu vạch lá xa xăm vọng về
Vàng thơm hoa bưởi đầu hè
Đôi chim lích chích trầm đè thiên thu.
H.M.T
_____________
Liên hệ tác giả Huỳnh Minh Tâm
GV THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam
Email: tamdailoc@gmail.com
Điện thoại: 0510 386 5898