LẠC PHỐ

Đặng Hoàng Thám
Chim bay về núi nhớ sông
Người đi ra phố mùa đông nhớ nhà!
Xuân xưa bông bí vàng hoa
Trăng soi bến nước cây đa mái đình
Ngõ quê gởi lại tâm tình
Giếng trong có giữ bóng hình thân thương?
Từ ly buổi ấy đôi đường
Chiều nay quán vắng mưa tuôn phố người
Đắng cay em gượng môi cười
Hương phai rượu nhạt dòng đời nước trôi
…Thị thành đêm lại đông vui!
Ai lau nước mắt ngậm ngùi cho em?
Đ.H.T
_____________
Liên hệ tác giả Đặng Hoàng Thám
Email: vn92207@gmail.com
Điện thoại: 0907 192 208
|
Đọc bài thơ mà như có những giọt nước mắt xót xa cho tình đời, ...thật, rất thật những ''gượng cười'' những cố quên vì một cuộc mưu sinh bỏ nhà lên phố này, cũng''rất hoàn cảnh'' đáng buồn hơn đáng giận là vậy.
Đắng cay em gượng mối cười/ Tay khui, tay rót miệng cười rất duyên/ Quán bar người chật như nêm/ Một đêm em được mấy phiên yêu hờ/ Đêm về ngẩn ngẩn, ngơ ngơ/ Mối tình xưa cũ đã mờ từ lâu!
Bài thơ hay và tâm trạng thật. Không chỉ "em" của tác giả, mà những người xa nhà lên thành thị mưu sinh như tôi cũng tìm thấy sự đồng điệu.
|