VỀ HỘI LIM

Đỗ Tá Hảo
Xuân về trải khắp Hội Lim
Bâng khuâng ánh mắt đưa tìm bạn xưa
Lời Quan họ cứ gửi thưa
Cây đu chao liệng đẩy đưa tiếng cười
Gió xuân cuốn lấy tình người
Ngọt ngào, sâu sắc khôn nguôi từng lời
Áo tứ thân hút hồn tôi
Dải yếm níu lại những lời giao duyên
Cho tôi được làm con thuyền
Chở câu Quan họ của liền chị anh
Tại sao yêu mà chẳng thành?
Hồ Bán Nguyệt có tròn vành được đâu
Ngất ngây men rượu đầy bầu
Ửng say nồng thắm miếng trầu em trao
Thẹn thùng sau nón quai thao
Có hai nỗi nhớ lồng vào thành trăng
Giã bạn rồi vẫn dùng dằng
Để ai cắt mất nửa giăng thành hồ
Nào hãy tát cạn ngẩn ngơ
Đi tìm câu hát đợi chờ hội sau
Hà Nội, 25-8-2009
Đ.T.H
_____________
Liên hệ tác giả Đỗ Tá Hảo
Email: dotahao@gmail.com
|
Trao duyên...về với Hội Lim. Anh chưa có vợ anh tìm đến em.
Có cảm giác Đỗ Tá Hảo là cao thủ dụng Kiếm Lục Bát, 12 câu thơ đầu "Cứ gửi thưa, đẩy đưa tiếng cười, chao liệng, ngọt ngào, tròn vành...". Từ câu thứ 13 chiêu thức đã dần dần hé lộ. Đặc biệt 2 câu "Có hai nỗi nhớ lồng vào thành trăng" và "Để ai cắt mất nửa giăng thành hồ" như hai đường kiếm tuyệt mỹ trình diễn trước đội hình quan họ liền chị. Tôi yêu liền chị và ao ước có 2 đường kiếm ấy vô cùng.
|