
Nguyễn Quang Lục
Hồ sen bát ngát tươi xanh
Miền quê êm ả trong lành tiếng ca.
Hương sen man mác chiều tà
Bóng cô thiếu nữ như hoa sen chiều.
Quê hương ta thật mến yêu
Xa quê lòng những sớm chiều nhớ mong.
Nhớ ghê dáng mẹ trên đồng
Hai mùa mưa nắng lưng còng mẹ chăm.
Nhớ mùa gặt hái tháng năm
Cây rơm vàng rộm, lúa đong đầy bồ.
Nhớ cả cái nắng chiều thu
Xạm da trái bưởi, bên bờ ao xưa.
Nhớ tiếng lách cách thoi đưa
Nhà ai dệt lụa khi vừa trăng lên.
Mơn man gió lướt qua thềm
Đêm thu nặng một nỗi niềm với quê.
Nhớ ai ngày ấy đi - về
Hương đồng gió nội miền quê chúng mình.
N.Q.L
-----------------------
Tác giả: Nguyễn Quang Lục
Điện thoại: 0979 813822 - 020 3882640
Email: nguyenhuan@rocketmail.com
|
Sen xanh e ấp má hồng / Yếm đào, da mật...cho lòng anh say! (Lời hoạ cho bức tranh trong bài " Hương quê")
Bạn Phạm văn Tự thân mến ! Những câu bạn vừa trích là bạn đang muốn tôi thay đổi theo ý thơ của bạn hay bạn trích những câu đó từ một tác giả nào đó mà tôi chưa được biết? Mong bạn hãy cho tôi biết rõ hơn hoặc cho tôi 1 đường linh để tôi tìm đến tác giả đó.theo địa chỉ email của tôi.cảm ơn nhiều.
Nhớ mùa gặt hái tháng năm/ Cây rơm vàng rộm, thóc săn đầy bồ/ Canh bầu, cơm tám, cá kho../ Chè xanh uống bát... bên bờ ao xưa. Mong tác giả Quang Lục hãy thông cảm với những vần thơ của người "chân quê" nhé !
|