NỢ QUÊ

Thạch Đờ Ni
Quê người thức trắng đêm thâu
Bấm tay đếm những giọt sầu trên môi
Tình quê thốt chẳng nên lời
Hỏi ai, ai sẽ là người thấu cho!
Ngồi dồn ký ức vào thơ
Nợ quê một nửa giấc mơ tình người
Nợ em đường cũ chiều trôi
Chị ơi! Em nợ mồng tơi canh nghèo
Nợ anh nặng cánh tay chèo
Nợ cha với những cánh diều tuổi thơ
Mẹ ơi! Con nợ giấc mơ
Tiếng ru ngày ấy bây giờ về đâu.
Xa quê đã mấy mùa ngâu
Câu thơ lạc vận rớt sầu đầy trang
Nợ câu tình xóm nghĩa làng
Ai xa cũng hoá thành trang cuộc đời.
T.Đ.N
_______________
Thạch Đờ Ni - ĐT: 0975 848 974
Đài PT-TH tỉnh Bạc Liêu
Email: nichanhdi26@ymail.com
|
Quê người thức trắng đêm thâu/ Bấm tay đếm những giọt sầu trên môi... Tôi hơi bị bất ngờ vì cân chữ giản dị nhưng rất đẹp và rất đổi là thơ của một tác giả thơ người Khmer. Xa quê ai cũng có tâm trạng như thế nhưng chỉ có Thạch Đờ Ni mới có được cân thơ hay như vậy. Cảm ơn Thạch Đờ Ni đã phả một luồng gió mát để những người tha hương có một nơi gởi niềm tâm sự và tự an ủi mình trên đất khách quê người. |