Huế thương (Trịnh Huỳnh Đức) (01/02/2026)
HUẾ THƯƠNG

Trịnh Huỳnh Đức
Chưa về xứ Huế đã thương
Nước leo lưng núi, phố phường thành sông
Áo em tím ướt lạnh không?
Đạp xe xoay tít bơi dòng Hương giang...
Phú Văn Lâu ngập mênh mang
Ai đem cất hộ ngai vàng vua cha?
Em ơi giữ lấy ngọc ngà
Nắng lên Huế thắm cờ hoa cung đình...
Càng thương áo tím quê mình
Lại say thưa dạ chung tình...đắm mê!
T.H.Đ
________
Tác giả: Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0969.406.504
ĐC: Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: