Tôi tắm cho bà (Trịnh Đình Bích) (29/12/2025)
TÔI TẮM CHO BÀ
.jpg)
(Ảnh mạng để minh họa)
Trịnh Đình Bích
Ngồi đây tôi dội cho bà
Kì lưng tôi nhẹ tay mà, khỏi đau
Đã qua tám chục tuổi đầu
Giờ phơi thân rạc trước nhau chẳng nề
Đã từng bao kẻ si mê
Lưng ong thắt đáy bà về với tôi
Mướt dài như suối tóc trôi
Giờ như ai rắc bột vôi hả bà?
Một đời vất vả hai ta
Gió sương tích lại làm da đồi mồi
Dẫu còn một dúm da thôi
Bà, tôi ta giữ làm đôi bạn già
Kẻo khi trời bắt chia xa
Một người sống để làm ma hai người
Nào thôi bà tắm xong rồi
Mau quàng khăn ấm kẻo trời đất run
Tuổi già chẳng tính thiệt hơn
Chỉ mong khuya sớm ta còn có nhau.
T.Đ.B
__________
Nhà thơ: Trịnh Đình Bích
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0969.252.246
ĐC: P0507 Toà nhà Hà Đô Park View
KĐT Dịch Vọng Cầu Giấy HN
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: