UỐNG RƯỢU VỚI NHÀ THƠ HẢI PHÒNG
(Tặng CLB thơ Tình Biển Hải Phòng)
.jpg)
Nguyễn Lâm Cẩn
Hải Phòng "chính hiệu" ghé nhà
Hải phòng "ké cửa"
Úi chà
Nâng ly
Gặp nhau nào được mấy khi
Tấm lòng tri ngộ nhắm gì cũng ngon
Tuổi xuân đuôi mắt đã mòn
Bàn chân ngược thác, trèo non có thừa
Ruột dời muối nẫu như dưa
Xế chiều mót được chút thừa vận may
Thì nâng chén rượu mà say
Cho đêm mù tịt cho ngày nắng lên
Cho người gọi được thành tên
Nhân danh kẻ sĩ xây nền nhân văn
Ở hiền vẫn thiếu miếng ăn
Những phường đục khoét chiếu chăn vẫn thừa
Rượu đời hết rát bụng chưa
Chén này nắng, chén kia mưa
Xá gì
Tiễn nhau hồn ở, chân đi
Giao lưu thi phú hẹn kỳ năm sau
Rượu nâng lên rót đầy nhau
Tấm lòng ủ kỹ lên màu men duyên.
N.L.C
_________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng và Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Đông Anh, Hà Nội