CHIẾC NÓN MẸ TÔI

Nguyễn Lâm Cẩn
Đội đầu chiếc nón mẹ tôi
Nát rồi vẫn chảy mồ hôi gió Lào
Nào đâu phải nón quai thao
Để hồn câu ví núp vào ngẩn ngơ
Sánh đâu nổi nón bài thơ
Vành tre, lá cọ, chỉ tơ mẹ chằm
Bạn cùng tơi lá quanh năm
Mưa phùn gió bấc rét căm căm đầu
Đội từ cái thuở chăn trâu
Thân cò lặn lội đồng sâu …không rời
Đến khi cháy hết vòng đời
Vẫn là cái chiếc nón cời già nua
Về quê ai bán tôi mua
Nón mê cái thuở ốc cua mẹ mình
Dở miền ký ức lặng thinh
Nón xưa đầu mẹ nguyên hình trong tôi.
N.L.C
__________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội