ĐÒ NEO
.jpg)
Nguyễn Đức Vân
Đò Neo* có tự bao giờ
Giao duyên tình nghĩa đôi bờ sông quê
Hoa gạo thắp lửa xuân về
Trao thương gửi nhớ hẹn thề trăm năm
Mái chèo khua ánh trăng rằm
Phù sa bồi đắp ngàn năm lở bồi
Đồ Neo đưa tiễn bao người
Trường Sơn nhung nhớ tím nơi vườn cà
Hội làng anh đón em qua
Cờ dong trống mở để ta bên mình
Trống chèo rộn rã sân đình
Người đi có nhớ bóng hình bến xưa
Gọi đò vang vọng buổi trưa
Khách xa vẫn nhớ bốn mùa đầy vơi
Thuyền bè lên ngược về xuôi
Thái Bình* dải lụa… bầu trời vạn sao
Đò Neo có tự khi nào ?
Hương quê rươi, vải... đón chào người thương !
N.Đ.V
* Bến Đò Neo qua Sông Thái bình kết nối
Hai Huyện Tứ Kỳ- Thanh Hà- Hải Dương
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
Điện thoại: 0936240205