CHUÔNG NGÂN

Phạm Huy Liệu
Gặp em giữa buổi chiến tranh
Ở nơi tuyến lửa Khe Sanh, Nam Lào
Chiến trường ác liệt làm sao
Cứ đi...đi mãi khi nào mới ra
Bẩy nhăm khúc khải hoàn ca
Hòa bình được trở về nhà nghỉ ngơi
Tìm em tìm khắp mọi nơi
Gặp em...em đã thành người khác xưa...
Nâu sồng đạm bạc muối dưa
Chân tròn em đã sớm trưa cửa thiền
Chẳng cười duyên lúm đồng tiền
Nam mô em niệm u huyền đăm chiêu
Muốn cùng em nói đôi điều
Chuông ngân cõi Phật...ráng chiều vàng mơ !...
H.L
Tác giả: Phạm Huy Liệu
Phó CN CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương