VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA
Quý tặng GV và HS trường THCS Dư Hàng Kênh HP
.jpg)
Nguyễn Lâm Cẩn
Lại về mái cũ trường xưa
Mười lăm năm ấy như vừa đâu đây
Vẫn hàng phượng vĩ xanh cây
Vẫn khuôn mặt nhớ từng ngày hiện ra
Rồi ai cũng phải về già
Rồi ai cũng phải rời xa học trò
Nghĩa tình đâu phải trời cho
Dang tay đùm bọc ấm no với đời
Về hưu nhưng chẳng chịu rời
Nơi bao kỷ niệm nói lời thân thương
Nỗi niềm những vấn cùng vương
Ghế xưa, bàn cũ, mái trường rêu phong
Thời gian là nỗi ước mong
Về hưu vẫn tấm gương trong tuổi trời
Xin đừng lá rụng cành rơi
Tình trò nghĩa bạn ngời ngời tháng năm.
N.L.C
__________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội