Bâng khuâng (Nguyễn Công Xình) (19/11/2019)
BÂNG KHUÂNG
.jpg)
Nguyễn Công Xình
Nhớ ngày phấn trắng bảng đen
Trời xui tôi được gặp em cùng nghề
Đôi vai thả mái tóc thề
Ôi cái rang khểnh say mê lòng người
Núm đồng tiền thật là tươi
Bên em tôi hóa ra người ngu ngơ…
Chiều nay nhà giáo hội thơ
Gặp nhau tóc đã bạc phơ cả rồi
Tôi nhìn em, em nhìn tôi
Con tim thổn thức bồi hồi bâng khuâng.
N.C.X
__________
Tác giả: Nguyễn Công Xình
Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Hải Phòng
Điện thoại : 0363.031.791
ĐC: 90/55 ngõ 46 Lạch Tray, Lê Chân, H P
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: