NHỚ CHỊ
Nguyễn Vũ Duy Thức
Trở về bến cũ sông xưa
Nhớ ngày tiễn chị như vừa hôm qua
Con đò lặng lẽ rời xa
Chị buông tóc giữa nhạt nhòa mưa bay.
Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay
Giật mình tiếng rú máy bay ngang trời
Thương người ở chỗ bom rơi
Giữ đường thông suốt cho người xe qua.
Tuổi xuân chị gửi rừng già
Hòa vào nắng gió cỏ hoa ngọt ngào
Sông quê, vẫn sóng năm nào
Con đò ngày ấy đã vào xa xưa.
Tôi về bến cũ chiều mưa
Ngô non trổ bắp vào mùa sinh sôi
Bến sông, cầu mới bắc rồi
Rưng rưng nhớ chị đầy vơi nỗi niềm.
N.V.D.T
__________
Tác giả: Nguyễn Vũ Duy Thức
ĐT: 0912.759.751;
Email: nguyenvuduythuc@gmail.com
ĐC: Xã Du Lễ, H. Kiến Thụy, TP. Hải Phòng.