TRẮNG

Nguyễn Huỳnh
Xuyến chi hoa nở trắng đồi
Rừng hoang lạnh lẽo khoảng trời trắng mây
Hồn trinh trắng ở nơi đây
Nhớ thương trắng cả tháng ngày tìm em
Mẹ già tóc trắng trắng thêm
Trải bao đêm trắng mong em ngày về
Trắng đầu không quản sơn khê
Anh tìm khéo trắng lời thề mất thôi!
Mực đen giấy trắng đây rồi
Sơ đồ tầm soát trắng nơi em nằm
Nhành hoa trắng gửi xa xăm
Cầu giời cũng lại âm thầm trắng tay
Gọi hồn trinh trắng đất này
Khói hương quyện gió sương bay trắng chiều.
N.H
Tác giả: Nguyễn Huỳnh.
Điện thoại: 0352 731 580