MONG TÌM VỀ LẠI
Mong tìm về lại với mình
Câu thơ là bạn chung tình riêng mang
Những rừng hoa đẹp cao sang
Trời xưa người cũ trong trang sách đời...
Câu thơ xưa vẫn buồn vui
Câu thơ nay vẫn trước cười khóc sau...
Bầu trời xưa vẫn chung màu
Bầu trời nay vẫn trên đầu như xưa...
Văn chương sợi tóc bạc thưa
Văn chương sợi tóc của mùa rất xanh
Gửi câu thơ nhẹ dỗ dành
Trời cao đất thấm ru lành mai sau...
Mong tìm về lại từ đâu?
Đ.Q
__________
Tác giả: Đàm Quyên
ĐT: 0963.045.081
Emai: quyenkbis@gmail.com
ĐC: Phường Vệ An, TP. Bắc Ninh