QUA SÔNG

Khuất Quang Thảo
Qua sông nhớ bóng đò chiều
Nhớ cô gánh nước yêu kiều ven sông
Tôi về phải lúc đò đông
Vụng về lạc giữa ba dòng triều lên
Sông dài lắm khúc không tên
Cỏ hoa lấp lối, dậu phên kín đường
Vai gầy gánh nặng mà thương
Gặp nhau giữa lúc đoạn trường chia đôi
Thôi đừng ngoảnh lại nhìn tôi
Nước đầy quang đứt lại rơi ướt đường
Luyến lưu là lẽ bình thường
Nhớ nhau sông hoá phố phường mà mơ
Nhớ nhau gửi tạm vào thơ
Hồn neo bến cạn vu vơ được rồi
Tôi làm một thoáng chiều rơi
Chìm trong sóng nước một thời qua sông
K.Q.T
Đại tá: Khuất Quang Thảo
TBT báo Quốc Phòng Thủ Đô
khuatquangthao69@gmail.com