Thứ sáu, 29/03/2024,


mẹ vẫn ru con (Đặng Minh Đức) (06/01/2019) 

  MẸ VẪN RU CON

 

 

 

Đặng Minh Đức

 

 

Con ơi! Con ngủ cho say

Chập chờn mơ tưởng...mẹ nay thêm buồn

Mẹ giờ mây gió - hương hồn

Vẫn ru con lớn, con khôn bằng người

 

Chẳng ai hiểu hết lẽ đời

Chẳng ai hiểu hết lòng người đâu con

Thật thà, đúng mực thì hơn

Lọc lừa, giả dối trạch lươn khổ đời

 

Khiêm nhường tâm thế yên vui

Đêm êm giấc ngủ tuyệt vời, con ơi!

 

Đ.M.Đ

 

Tác giả: Đặng Minh Đức

CLB Lục Bát Sài Gòn  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Nguyên Lịch - daonguyenich1953@gmail.com - 0962982053 - 4/2 Thất Khê - Hồng Bàng - Haqir Phòng  (Ngày 25/03/2020 8:45:01)


VỢ TRÁCH NHÀ THƠ

Nửa đêm vùng dậy làm thơ
Mẹ Cu nhiếc móc ông ngơ ngẩn rồi
Sao không nghĩ đến đầy nồi
Cho tôi bớt phải lần hồi hơn không

Rặt trò mơ mộng viển vông
Trên mây hồn cứ bềnh bồng tới đâu
Người ta xoay xở làm giầu
Còn ông “tụ bạ” bạn bầu ngâm nga

Rượu vào cho lắm nhời ra
Giương oai tự đắc rằng ta tuyệt vời
Bảo rằng đẹp ý, hay lời
Ngàn bài mãi được để đời mai sau

Thương tôi, thi phú quẳng mau
Chắc rồi hết cảnh đớn đau thế này
Mấy gian nhà rách gió bay
Bởi vì thơ thẩn đắng cay đủ đường

Mà sao còn thấy ẩm ương
Trong thơ lại nữa tơ vương em nào
Chuốc về rặt chuyện tào lao
Sống không thực tế, ước ao mịt mờ

Tôi xin ông sớm quẳng thơ
Để rồi khỏi phải bơ vơ đứng đường
Không nghe sẽ đói trơ xương
Vài câu ấm ớ văn chương hay nào

Viết nhiều đâu được một hào
Nhưng sao lại vẫn lao vào mê say
Nếu còn cuồng nhiệt từ nay
Thơ này đốt sạch gió bay cái vèo !

  Đào Nguyên Lịch - daonguyenich1953@gmail.com - 0962982053 - 4/2 Thất Khê - Hồng Bàng - Haqir Phòng  (Ngày 19/03/2020 17:11:29)

MAU RỜI MA TÚY
(Bài đăng lại nhân Báo vừa in)

Trẻ em như búp măng non
Lao vào chích hút héo hon mất rồi
Ban đầu còn “ thử” vài mồi
Sau luôn đắm đuối khó rời được ra
Hùa theo bạn xấu bỏ nhà
Vật vờ khắp chốn mẹ cha nào ngờ
Sớm hôm vất vưởng bơ phờ
Rình mò trộm cắp lượn lờ gần xa
Kiếm dao đói thuốc vung ra
Đã từng trấn lột người ta thấy rồi
Thân tàn trắng mắt, thâm môi
Tâm hồn tăm tối, suy đồi còn đâu
Tương lai mờ mịt chìm sâu
Chỉ vì say đắm “Tiên nâu” tàn đời
Muốn cho khỏi cảnh tơi bời
Cái con Ma túy phải rời ra ngay !

ĐUA NHAU XÂY MỘ

Ngỡ sa vào chốn cung đình
Nào ngờ nghĩa địa Xã mình mới xây
Phô bày kiểu dáng đó đây
Những là gác tía, lầu Tây quá nhiều
Có nhà chật vật sớm chiều
Áo, cơm chưa đủ bao điều đang lo
Thế mà cũng chẳng đắn đo
Vay tiền dựng mộ sao cho đẹp vào
Tưởng mình danh giá tự hào
Khoe rằng thiên hạ kẻ nào bằng ta
Bạc tiền, công sức vung ra
Mong cái tiếng hão rõ là không hay
Người giàu đâu ngại vung tay
Còn ai nghèo đói sẽ gay quá chừng
Nếu mà «đang định»hãy dừng
Để rồi khỏi cảnh chưa mừng, đã lo
Vẽ vời “Rồng rắn” vòng vo
Nhìn vào gai mắt hay ho đâu nào ?

SAY XEM AI PÁT

Thời nay “Ai pát” lên ngôi
Tưng bừng khắp chốn trẻ lôi ra xài
Đang ăn vẫn ngó miệt mài
Tha hồ chát chít cùng ai không rời
Ầm ào khắp chốn, mọi nơi
Ngỡ trò này mới tuyệt vời hay sao
Mà đêm khuya vẫn cầm vào
Rối bù đầu óc chẳng nào êm đâu
Nhưng còn bám riết bấy lâu
Khi trông cảnh ấy cho sầu lòng ta
Đua nhau chơi cứ “thả ga”
“Say như điếu đổ” gần xa thấy rồi
Học hành chẳng có đắp bồi
Lại nhòm nhiều quá đến lồi mắt ra
Bớt xem hỡi cháu con ta
Ôm vào càng lắm xót xa có ngày !

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 14/01/2019 16:37:12)

Thật thà, đúng mực thì hơn

Lọc lừa, giả dối trạch lươn khổ đời

Đinh ninh nghe mẹ dặn lời

Con xin tu dưỡng trọn đời... mẹ ơi!
Xin chúc mừng và chia sẻ cùng nhà thơ Đặng Minh Đức
Duy Phiên 

Các bài khác: