TRĂNG ĐỔI MÀU
.jpg)
Khuất Quang Thảo
Sao em nỡ lánh mặt nhau
Để trăng đêm ấy đổi màu đỏ hoe
Trách chi khế ngọt đầu hè
Bỗng chua mấy vụ chiêm khê thuở nào
Lối về thành giấc chiêm bao
Cứ đêm trăng khuyết lạc vào hồn tôi
Em vờ lơ đễnh mà thôi
Hay là xưa ấy đã vời vợi xưa
Hay là tôi bị trúng bùa
Nên câu thơ cũng chát chua vụng thầm
Hay vì người cũ, tình câm
Lánh nhau kẻo lỡ đêm rằm trăng nghiêng
Nay màu trăng cũ còn thiêng
Em ơi giữ lấy làm riêng trong lòng
Lánh nhau đâu phải đã xong
Đường quê còn lối đi vòng qua tim./.
K.Q.T (14/11/2018)
________________
Tác giả: Khuất Quang Thảo
Đại tá, TBT báo Quốc phòng Thủ đô
khuatquangthao69@gmail.com