NẮNG HOÀNG HÔN
.jpg)
Khúc Quang Thảo
Ơ hay, tia nắng vụng về
Xiên ngang vào lọn tóc thề, cớ sao ...
Chiều Thu tôi bỗng chênh chao
Hờn ghen với nắng, xôn xao với người
Có chi mà mắt em cười
Tung tăng dưới nắng tháng mười nhạt phai
Tôi ngồi một bóng liêu trai
Làm tia nắng đổ bờ vai vụng thầm
Tôi ngồi nghe tiếng biển gầm
Bờ tim cào xé sóng ầm ầm va
Tôi ngồi đợi bóng em qua
Đợi chiều trên bến phù hoa hững hờ
Ơ hay, tia nắng lửng lơ
Xiên ngang vào mấy câu thơ tủi hờn
Trần duyên hai bóng cô đơn
Giữa quầng nắng nhạt hoàng hôn đổ dài
K.Q.T
Tác giả: Khuất Quang Thảo
Đại tá, TBT báo Quốc phòng Thủ Đô
Điện thoại: 0969845669
Gmail: khuatquangthao69@gmail.com