HẸN NGÀY LỤC BÁT SANG NĂM
Đồng Kế
Sóng gờn gợn sóng hồ Tây
Tao nhân mặc khách chiều nay ra về
Khắp miền mọi nẻo làng quê
Câu thơ Lục Bát còn mê mẩn lòng
Nàng về có nhớ anh không
Anh thời những nhớ cùng mong hỡi nàng
Bao giờ lại đón nhau sang
Hội thơ Lục Bát rộn ràng tiếng ca
Dẫu rằng cách trở đường xa
Tình thơ vẫn thắm nở hoa bốn mùa
Vượt ngàn giông bão gió mưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa người ơi
Câu thơ giã bạn nghẹn lời
Phố phường Hà Nội đầy trời lá bay
Ôm chầm nắm chặt bàn tay
Lại về nhớ nhé ngày này sang năm!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội