THƯƠNG EM

Đặng Đình Nguyễn
Thương em phường phố nắng đày
Dạ chưa qua bữa mà ngày đã qua
Gầm cầu, lều chợ làm nhà
Vỏ chai đồng nát cũng đà bon chen...
Nhà cao đổ xuống phận hèn
Em chìa tay đón đồng tiền nuôi thân
Kiếp người đen bạc cõi trần
Kẻ ăn không hết, người lần không ra
Thương em lang bạt gần xa
Đồng tiền xấp ngửa nhạt nhoà đổi thay…
Ngượng gì, cái lỗi chìa tay?
Chẳng qua bắt tội giời đày đó thôi
Biết đâu đồng đội của tôi
Vì đau ốm đã qua đời bỏ con?
Biết đâu mẹ đỏ môi son
Để con ngơ ngác mất còn ly tan?
Biết đâu rượu nát thân tàn
Phũ phàng bố đã cắt ngang đời người?
Thương em cành dạt bèo trôi
Trái non heo hắt bên trời gió mưa.
Năm 2007
Đ.Đ.N
______________
Địa chỉ tác giả: Liên Hoà, Yên Hưng, Quảng Ninh
Email: dang_dinhnguyen@yahoo.com
Điện thoại: (033) 3 680 998