Thứ năm, 25/04/2024,


Học thật, học giả (Nguyễn Ngọc Đấu) (26/08/2018) 

 HỌC THẬT HỌC GIẢ


Kết quả hình ảnh cho bằng giả

 

Nguyễn Ngọc Đấu



Mấy ai hiểu rõ đời thường

Đơn sơ hai tiếng mà thương giống nòi

Đời thường không xói chưa moi

Chẳng thứ quan chức dùng lời thị phi

 

 

Đời thường bất luận việc gì

Đã làm chẳng ngại hiểm nguy vẫn làm

Câu từ của kẻ làm quan

Trong (mồm*)họ sẵn thép gang có thừa

 

 

Xoa tay đầu cúi dạ thưa

Nâng ly cạn chén cho vừa cấp trên

Xưa nay miệt thị dân quèn

Đời thường chẳng được ưu tiên cận kề

 

 

Lý do lắm việc nhiêu khê

Không xơi được hẳn vắng thì các quan

Lại còn ăn nói ngang tàng

Lấy quyền chức để can ngăn đời thường

 

 

Hãy về thực tại địa phương

Mới nhìn thấu hiểu đời thường muôn dân

Đời thường chẳng được quan tâm

Cử tri tiếp xúc vắng dân chuyện thường

 

 

Lỗi này đâu phải Trung Ương

Mị dân là ở địa phương mà thành

Thẳng tay trừng trị gian manh

Trên đâu? mở mắt mà nhìn muôn dân

 

 

Đừng tin những kẻ nịnh thần

Mua quyền tậu chức hỏi tâm chốn nào

"Học giả"giữ chức vị cao

Học thật kiếm sống lao đao đời thường

 

 

Nguyễn Ngọc Đấu

(Gia Lai) 0942414134

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Nguyên Lịch - daonguyenlich1953@gmail.com - 0705851178 - 4/2 Thất Khê - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 28/05/2019 11:54:18)

NHẠT NHÒA NÉT QUÊ

Về làng mà bỗng ngỡ ngàng
Bởi bao nét đẹp ngày càng phôi pha
Thấy đây ngao ngán lòng ta
Còn đâu những cảnh xưa xa nữa nào
Quen thân là những hồ, ao
Vắng người giặt áo hôm nao trên cầu
Sang nhà nhau thấy nữa đâu
Chuyện về gà lợn bạn bầu mấy ông
Đồng làng lúa trải mênh mông
Nay thu hẹp lại cứ trông càng buồn
Đâu rồi có những cánh chuồn
Trẻ hăng đuổi bắt lách luồn dậu gai
Chỉ còn tiếng nhạc inh tai
Ka - rao - kê hét ngày dài, đêm thâu
Rượu bia xả láng ngại đâu
Bao nhiêu quán nhậu bấy lâu xa gần
Vườn nay họ chẳng có cần
Bê tông nhà hộp lấn dần dọc ngang
Áo quần ai mặc hở hang
Lai căng mốt đấy giờ đang phô bày
Đổi thay chi cái kiểu này
Để mà lạc lõng buồn ngày thăm quê!

ĐÂU RỒI NÉT XƯA

Thăm quê mà thấy giật mình
Chẳng tìm ra nét thanh bình xa xưa
Còn chi kẽo kẹt võng đưa
Tiếng ru tha thiết những trưa bồi hồi
Ao chuôm nay lấp sạch rồi
Chân bèo không cá đớp mồi lao xao
Bê tông, cốt sắt tầng cao
Gió đồng từng chắn thổi vào nơi đây
Đường làng đã hết bóng cây
Đôi bên trần trụi tường vây chạy dài
Sân kho chia chác cho ai
Đâu còn trẻ nhỏ hôm mai “nháy cò”
Từ lâu vắng tiếng gọi đò
Bến xưa thôi bạn hẹn hò qua sông
Cây đa tỏa bóng trên đồng
Bà con nghỉ mát nay không thấy rồi
Cuốc cày từng để đầu hồi
Quen thân ngày ấy, xa xôi bây giờ
Còn chăng kéo vó, đơm lờ
Đồng nay “hóa chất” cá cờ cũng toi
Giếng trong in bóng em soi
Dựng lầu san phẳng cứ coi mà sầu
Trẻ thơ vắt vẻo lưng trâu
Véo von tiếng sáo bấy lâu chi còn
Đâu rồi cánh áo nâu non
Trên đồng sớm tối bà con cày bừa
Thân cau vại hứng nước mưa
Cũng thành dĩ vãng, ai ưa bây giờ
Để lòng ta những thẫn thờ
Khi về làng thấy nhạt mờ nét xưa!

  Nguyễn Xuân Ngọc - ngyuenxuanngoc1939@ gmail.com - 01677225720 - Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương   (Ngày 18/09/2018 10:45:05)

BẰNG THẬT BẰNG GIẢ

Bằng thật bằng giả hiện nay
Khổ tâm nhà giáo các thầy nghĩ sao?
Đời thường dân chúng tào lao
Nhưng trong thực tế còn bao nhiêu bằng? !

Nghe ra lắm chuyện lố lăng
Đã gây bao chuyện bât bằng trong dân
Sun xoe lắm kể nịnh thần
“Mua quan tậu chức” * hành dân * đủ đường

Bao giờ lập lại kỉ cương
Để cho kẻ xấu hết đường gian tham
Xuân Ngọc


*Bài học thật học giả
*Nói có chứng cứ :

TIẾP XÚC CỬ TRI
Tiếp xúc cử tri xã nhà
Tiền hô hậu ủng thật là đáng chê
Cử tri chuyên nghiệp mời về
Đánh tròn một giấc say mê la đà

Không một mà lại hai bà
Gục vào nhau ngủ thật là vô tư
Ông Nhĩ chỉ dao rất cừ
Coi như không biết để mà cho yên

Ông Ngọc thẳng thắn chỉ liền
Ông Phúc mặt trận huyện lên lay đầu…

Xuân Ngọc

Các bài khác: