MÙA THU
.jpg)
Phạm Hồng Quý
Đâu còn rộn rã tiếng Ve
Đâu còn Phượng cháy đỏ hè Phượng ơi!
Đâu còn mưa ngập góc trời
Chỉ còn xanh thẳm bầu trời trong veo
Chỉ còn tiếng sáo diều reo
Vi vu ngân vọng khoảng chiều mênh mông
Chỉ còn hoa Cúc vàng bông
Nhuộm trời Thu, sắc mây hồng dạo chơi
Chỉ còn đồng lúa ngời ngời
Thơm thơm hương cốm dâng đời bội thu
Chỉ còn nghe gió mùa Thu
Heo may vờn nhẹ nhẹ ru lúa vàng
Mùa Thu ơi! Cứ mênh mang
Cứ bâng khuâng trước sắc vàng mộng mơ…
Cứ xa xăm tiếng mẹ ru
Để lòng thổn thức sắc thu quyện vào
P.H.Q
Tác giả: Phạm Hồng Quý (Hà Nội)