THẦY TÔI
Duyên An
Nhấp nhô sóng giữa dòng đời
Hành trang tri thức đưa người qua sông
Mặc tình bến nước đục trong
Chở bao nhiêu đạo tuyệt không khẳm đò
Thầy gom lửa nóng hong cho
Vết chân thơ dại dẫm dò đêm đen
Khêu tim lụn, sáng ánh đèn
Vén hừng đông ấm thầy đem nắng về
Cũng đành bao nỗi nhiêu khê
Phải đâu là chuyện cái nghề dửng dưng
Khàn ho mắt vẫn tưng bừng
Niềm vui tải đạo nỗi mừng sẽ chia
Phượng non nở cánh xa lìa
Lớp vào cửa tiễn lớp kia ra đời
Chỉ còn thầy ở lại thôi
Màu mây lấm tấm điểm mồi tóc thưa
Con đò trẻ của ngày xưa
Vẫn mài miệt mái chèo đưa mỗi ngày
Hành trang thuở ấy còn đây
Bạc màu như dáng thầy gầy guộc ho
D.A
____________
Tác giả Duyên An (Tiền Giang)
ĐT: 0916 713 618
Danh sách tác giả tham gia in sách "Lộc Phát Mậu Tuất - 2018"