MƯA BUỒN
Nguyễn Ngọc Đấu
Dầm dề mưa suốt ngày đêm
Nỗi buồn chín khúc ruột mềm nhớ ai
Mây đen vần vũ nối dài
Mưa buồn sao cứ lai rai não nề
Mưa nhiều buồn đến tái tê
Côn trùng rả rích vụng về ngân nga
Giá như mưa nắng thuận hoà
Hong vần Lục Bát đem ra trình làng
Mỗi năm khi độ Thu sang
Chân cầu Ô Thước ngỡ ngàng lương duyên
Hạ nay mưa khắp mọi miền
Nỗi buồn nhân thế nhân lên nỗi buồn...!
N.N.Đ
____________
Tác giả Nguyễn Ngọc Đấu
Gia Lai
Danh sách tác giả tham gia in sách "Lộc Phát Mậu Tuất - 2018"