GOM NHỮNG LỜI RU
Vũ Ngọc Thư
Đội khăn cõng mẹ đi chơi
Mẹ dặn đặt mẹ ở nơi đồng làng
Ngày mẹ vẫn thấy mùa màng
Đêm mẹ nghe sóng hạt vàng đung đưa
Mẹ dặn đưa mẹ lên chùa
Bên Phật mẹ niệm cho mùa gió qua
Từ ngày con trẻ mất cha
Giải yếm mẹ thắt chặt qua vai mình
Mẹ dặn đời ở chữ tình
Giầu nghèo lận đận mưu sinh kiếp người
Tiền vàng dễ bạc như vôi
Tình người khăng khít buộc đời vào ta
Mẹ dặn đừng mặc cà sa
Lòng người tội lõi dễ mà tu đâu
Ở đời sống tốt với nhau
Nhân đức hãy để trong đầu mà tu
Mẹ đi theo lá mùa thu
Con gom hết những lời ru răn mình !
V.N.T
Tác giả: Vũ Ngọc Thư
CLB Lục bát xứ Đông - Hải Dương