TÔI VỀ TÌM LẠI NGÀY XƯA
Nguyễn Thế Đảm
Gửi quê cái tuổi ầu ơ
Gửi quê cái tuổi ngu ngơ dại khờ
Tôi đi từ bấy đến giờ
Nay về tóc đã bạc phơ mái đầu
Tôi về tìm thuở chăn trâu
Trèo đa cổ thụ mốc màu thời gian
Những chiều mưa đổ vội vàng
Mẹ tôi áo mỏng lội ngang đồng triều
Giờ về tìm mẹ thấy đâu
Bạc phơ nấm đất dầu dầu cỏ xanh
Tôi về tìm mái nhà tranh
Bát cơm mẹ nấu có canh cua đồng
Ơi quê gạo trắng nước trong
Công cha nghĩa mẹ nặng lòng tuổi thơ
Tôi về tìm lại ngày xưa
Cái cô hàng xóm mẹ chưa ưng lòng
Tôi còn trộm nhớ trộm mong
Bỗng dưng đời đã đổi dòng sang ngang
Ơi quê trăm nỗi dịu dàng
Tôi đi để mọi dở dang đến giờ
Nay về tìm lại ngày xưa
Cánh đồng thẳng cánh bây giờ còn đâu?..
Ai buôn bán đất làm giầu
Nông dân hết ruộng đi đâu bây giờ
Tôi về tìm lại ngày xưa
Khôn ngoan vụng dại nắng mưa một thời
N.T.Đ
Tác giả: Nguyễn Thế Đảm
CLB Lục Bát xứ Đông - Hải Dương