TRINH NGUYÊN
Nhật Bình
Lời yêu anh gửi trao em
Vẫn trinh nguyên vẫn êm đềm phiêu du
Ôm tình ôm cả sắc thu
Nhớ nhung ngào nghẹn... mịt mù...run run.
Đồng quê chân lấm trong bùn
Tình quê ta gửi trọn luôn câu thề
Lời yêu anh gửi đê mê
Vườn Thơ ta khẽ gọi về hồng hoa.
Lời yêu anh gửi từ xa
Kèm bao ước mộng cùng hòa hồng vân
Ước ngày trao nghĩa ái ân
Bàn tay ta xiết niềm trân tim này.
Bàn tay ghì chặt bàn tay
Trả cho nhau hết nợ vay đợi chờ
Lời yêu anh gửi trong thơ
Làm cho run rẩy tim khờ nơi em.
N.B
Tác giả: Nhật Bình
Thành phố Hải Dương