Thứ sáu, 19/04/2024,


Nhớ quê (Đặng Vương Hưng) (14/12/2017) 

NHỚ QUÊ




 Đặng Vương Hưng 

 

 

Một thời gươm súng đã xa
Cuối năm theo bước trâu qua mùa cày

Lợp lên rơm rạ chưa dày
Mái gianh đã nặng trĩu đầy nắng mưa

Làng nghèo rào giậu cũng thưa
Võng đay kẽo kẹt cày bừa thành quen

Ao hồ đã cạn tàn sen
Đêm đông ai muốn thắp đèn thay trăng

Tre già chịu rét cho măng
Thấy mình như trẻ dung dăng đến trường...

 

 Đ.V.H

 

 

 

Nhà thơ: Đặng Vương Hưng 

dangvuonghung@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 19/12/2017 20:37:06)

Chào anh Đặng Vương Hưng!
Đồng Kế hôm nay thong thả vào Lục Bát Mỗi Ngày, đọc thơ. Đồng Kế đã đọc tất cả các bài từ 19 – 12 đến bài “Nhớ Quê” của anh.
Không thể lướt qua như những bài khác được. Đọc một lần, hai lần… còn muốn đọc thêm nữa. Muốn đọc tới thuộc luôn trong đầu. Bởi vì Đồng Kế bắt gặp trong bài thơ một sự đồng cảm sâu sắc. Những hình ảnh quê trong thơ hiện lên sao mà thân thương đến thế, tình quê trong thơ sao mà đẹp đến thế.
Chợt giật mình. Những hình ảnh ấy, những tình cảm ấy không biết mai ngày có còn được gìn giữ nữa không hay sẽ dần bị mai một.
Cảm ơn anh đã cho mọi người được sống lại những ngày tuổi thơ đã qua.

Nhân đây Đồng Kế xin viết theo anh mấy dòng!

Nhớ quê đến thế là cùng
Tưởng như nước mắt rưng rưng vơi đầy
Nhớ trưa hè nhớ võng đay
Nhớ rơm rạ nhớ đường cày nắng mưa

Nhớ bờ râm bụt giậu thưa
Nhớ cô bạn gái ngày xưa bên nhà
Nhớ chanh nhớ bưởi ra hoa
Nhớ ngày giáp hạt tháng ba mưa rào

Nhớ châu chấu nhớ cào cào
Mùa chim làm tổ xôn xao trên đồng
Em còn có nhớ ta không
Từ khi bỏ bến theo chồng sang ngang

Bao năm xa cách xóm làng
Bỗng hôm nay lại mơ màng... nhớ em
Nhớ bao ngày tháng ấm êm
Nhớ ơi không thể nào quên... những ngày!

Một lần nữa xin được cảm ơn anh!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc và luôn dào dạt hồn thơ!

Các bài khác: