GỬI VỀ NƠI ẤY MIỀN QUÊ
Đợi em ở cuối Sông Chanh
Anh ngồi gột cát chòng chành tháng năm
Dấu xưa tìm mãi - biệt tăm
Chỉ còn cái bóng cầu nằm phơi sương
Mắt nhìn chạm đáy nhớ thương
Giấc mơ rơi giữa đoạn trường cuốn bay
Mỗi lần ghé bến sông này
Hoàng hôn tắt ngấm lau lay lắt buồn
Nghe riu ríu gió, trăng non
Bài thơ tình nát tan còn mấy câu?
Khi xưa nấp trốn chân cầu
Vốc từng vạt nắng trên đầu bỏ đi
Biết bao kỷ niệm mùa thi
Ta về lục lại những gì còn không
Chiều loang nắng chạy trên sông
Cứ ùa vào mãi trong lòng đất quê
Thành phố Hồ Chí Minh
Mời tác giả tham gia in sách Lộc Phát Đinh Dậu - 2017