Thứ bảy, 20/04/2024,


Xế chiều (Đỗ Đức Năm) (17/08/2017) 

 XẾ CHIỀU



Đỗ Đức Năm



Xế chiều giọt nắng còn vương
Bỗng dưng em chở yêu thương về người
Anh ơi đã quá nửa đời
Dụm dành nối nhớ trao lời thầm mong

Cuối chiều thơ trải ra hong
Bao nhiêu thương nhớ ủ trong nắng vàng
Lời thơ anh vẫn nhẹ nhàng
Ru hồn em đó mơ màng giấc say

Nắng vàng ai thả chiều nay

Để ai ngóng đợi, gió bay tóc đùa

 

Đ.Đ.N

 

Tác giả : Đỗ Đức Năm

Lâm Thao, Phú Thọ

doducnam44@yahoo.com.vn

 

Mời tác giả tham gia in sách Lộc Phát Đinh Dậu - 2017

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com.uk - 004402070550132 - London Vương Quốc Anh  (Ngày 17/08/2017 16:28:05)

Anh ơi đã quá nửa đời
Dụm dành nỗi nhớ trao lời thầm mong.

Đêm ngồi ngắm ngọn đèn chong
Chiều đứng nhìn vạt nắng cong cuối trời
Vời vợi nỗi nhớ anh ơi.

Một tình yêu, một nỗi nhớ chỉ có giãi bày được bằng thơ khi đã ở vào tuổi " quá nửa đời" .

Em rất yêu bài thơ này. Chúc anh vui khỏe.

Các bài khác: