NHỚ QUÊ ANH

Đỗ Viết Khoa
Tặng anh Xuân
Nhớ nơi Hành Thiện quê anh
Những ngày tháng tám đã thành tứ thơ
Mấy năm xa nhớ đợi chờ
Nay chưa về được bao giờ gặp đây?
Tính ra cũng đến nghìn ngày
Dấu xưa lối cũ đong đầy tình quê
Quê anh uốn lượn triền đê
Mà sao thân thiết như quê chính mình
Những ngày nên nghĩa nên tình
Phải đâu nơi đó có hình bóng ai?
Vui cùng bè bạn sớm mai
Đôi ta quấn quýt như hai bạn tình
Mấy điều tâm sự chân tình
Mà nay nên vóc nên hình mộng mơ
Anh ơi! Ráng đợi nén chờ
Mùa xuân năm tới đến giờ lên xe.
Đ.V.K
_____________
Tác giả Đỗ Viết Khoa (TP. HCM)
ĐT: 0123 4583 456