LÁ VỪA CẮT MỘT ĐƯỜNG BAY
Trương Nam Chi
Dẫu vô vọng đến bao lần
Thì con tim mãi vẫn cần trăng lên
Cát vàng lẫn một dòng tên
Yêu nên còng gió mải quên đường về
Một sau một trước trọn bề
Một ngơ ngác lạc bên lề dửng dưng
Một câu ngắt quãng nửa chừng
Lời đắng đót chẳng đặng đừng… Biết đâu?
Muối lòng đắng mặn biển sâu
Đời người ngắn. Chỉ nỗi đau là dài
Chuyện qua kể cũng khôi hài
Thưa anh! Hoang dã khóc ngoài vườn say
Đổi chiều gió bỗng ngừng lay
Lá rơi cắt một đường bay võ vàng.
T.N.C
_____________
Trương Nam Chi
CLB Lục Bát Sài Gòn
Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc
(Ngày 28/05/2017 17:03:46)
huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Hưng Yên
(Ngày 28/05/2017 13:31:00)
Đọc bài lục bat của NT TRương nam Chi : Câu lục một áng mây trôi/ Câu bát nấc nhịp vỡ rơi lạnh lòng/ Chạm vô một sợi nắng cong/ Dở dang cơn xoáy mưa dông giận hờn/ Ngọn tre vẫn ánh trăng non/Hỏi người còn giữ lời son tạc thề? |