BUỒN BUỒN ...
Đàm Quyên
Buồn buồn chẳng hiểu vì sao
Cứ như là một cái ao chưa đầy
Lênh loang những đám bèo tây
Chập chờn như những búp tay đang già...
Buồn buồn chẳng biết vị ta
Chua cay, ngọt mặn hay là dửng dưng?
Cứ như quả ngủ trên rừng
Tiếng chim lảnh lót mà chừng chưa thơm...
Buồn buồn chẳng nể áo cơm
Vạt nghiêng xô xệch cứ còm cọm chau
Khéo vun vén đủ sắc màu
Dẫu còn nhàn nhạt mời nhau cũng vừa ...
Buồn buồn chửa nắng đã mưa
Mây vừa chạm gió đã thưa thớt trời...
24/5/2017
Đ.Q
______
Liên hệ Đàm Quyên – TP. Bắc Ninh
Email: quyenkbis@gmail.com
Điện thoại: 0963 045 081