TIẾNG THƠ NGUYÊN TIÊU

Trần Đình Thư
Xuân về - lại đến nguyên tiêu
Tiếng thơ trầm bổng , phiêu diêu chào mời
Nhanh lên thi hữu mình ơi
Đầy trời là nguyệt, đầy trời là thơ
Tiếng thơ như thể sợi tơ
Kết hồn thơ lại, mở cờ hồn ta
Để cho thi hứng thăng hoa
Giọng ngâm vời vợi quyện hoà với trăng
Hồn thơ như ánh sao băng
Vút qua trần thế mà dăng mắc tình
Hào quang phát tán lung linh
Như hoa đầy nhụy, ta mình thưởng chung
Thơ, đời - muôn thuở thuỷ chung
Tiếng thơ ngào ngạt, ai rung động lòng ?
Lấy thơ gạn đục khơi trong
Những mong đức đến những mong tài về
Thơ cho phúc lộc đề huề
Trùm lên tựa thể trăng thề nguyên tiêu
Tiếng thơ mang đến bao điều
Bao điều tốt đẹp bấy nhiêu mát lành
T.Đ.T
____________
Liên hệ tác giả: Trần Đình Thư
Email: dinhthu4338@yahoo.com.vn
Điện thoại: 064 570437 - 0909657525