Thứ sáu, 29/03/2024,


Hợm đời (Nguyễn Ngọc Đấu) (09/12/2014) 



HỢM ĐỜI


Cuộc đời có đáng là bao,
Đừng nghĩ chức trọng quyền cao là tài.
Đêm nằm chửa gối chắc tay,
Xã hội phải có kẻ này người kia.

Chẳng tài cán cũng phân chia,
Đẳng cấp miệng lưỡi khác gì sở khanh.
Tưởng mình hơn chị hơn anh,
Chẳng qua là bọn háo danh hợm đời.

Tháng ngày chỉ nghĩ cái tôi,
Chưa từng một phút nghĩ người xung quanh.
Lời thơ mộc mạc chân thành,
Nỗi đau nhân thế hám danh hợm đời!

Nguyễn Ngọc Đấu
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguễn Huy Khôi  - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 24/07/2015 13:10:23)


... Thế nhân hỗn tạp,tốt xấu khó phân, trên tinh thần xây dựng, thiết nghĩ, cùng ông nói đôi vần đòn bút , gạn đục khơi trong cho đời thêm thịnh trị ,thái hòa !

TỪA TỰA
Vàng là vàng, thau là thau
Nhơ nhơ đen trắng - lưỡng mầu khó coi ?!



Cái gì từa tựa như giầu
Mà đời lắm kẻ lấm đầu sở xoay ?
Ba chiều tiền chút gió bay
Chốn quê bỏ MẸ héo gầy...buồn tênh !?

Cái gì từa tựa như danh
Mà xô mũ áo đua tranh chợ đời?
Trắng đen sấp ngửa cuộc chơi
Thì ra vàng đỏ hơn người thiện nhân !?

Có gì từa tựa thương dân
Phỉnh lời ma mị,...rút dần của công ?
Thiện lương ... xuôi ngược long đong
Đảo điên... cao thấp thong dong - hợm đời !?

Dẫu là " muôn sự tại trời " ?*
BIẾT MÌNH , nhưng phải BIẾT NGƯỜI -- mới khôn !

* Ý của một Câu Kiều của thi hào Nguyễn Du .

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba Vì Hà Nội  (Ngày 21/07/2015 20:28:41)




ĐỐN NGỘ
Thế nhân ai lạ thói đời
Cùng ông xin tỏ đôi lời chung xây


Hợm đời nên mới háo danh
Cát lầm ,bụi vẩn lấm mình vẫn say ?
Chẳng cần khối óc,bàn tay
Chỉ cần mánh khóe, tài xoay chui luồn !...
Bán mua như thể con buôn
Ghế quan bảnh chọe,..ai buồn mặc ai !
Thị phi đắp chốc, cài tai
" Tiền chùa"...sẵn đấy quan sài vô tư ?!
Dân kêu sai dúng ậm ừ(?)
Nhà công thoắt cái - thành tư nhân rồi ?!

Muốn lo hạnh phúc muôn người
Phải lôi hết lũ CHUỘT GIƠI ra ngày !
Luật hành trừng trị thẳng tay
Lại vui vận nước đổi thay - thái hòa !

  Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả TP Thanh Hóa  (Ngày 11/01/2015 9:06:23)

Ngọc Đấu là Ngọc Đấu ơi
Kêu la chi lắm cho đời buồn tênh
Tình người biển cả mông mênh
Ai tài ai kém hớ hênh mặc người
Ta cần có lắm tiền tươi
Mua quan mua chức cho đời thăng hoa...
Gió Lào xứ Thanh

Các bài khác: