Thứ ba, 23/04/2024,


Nhà công - nhà ông (Đặng Duy Phiên) (30/11/2014) 



 NHÀ CÔNG – NHÀ ÔNG


Đương quyền thì ở nhà công

Tiện nghi phục vụ, thưa không vấn đề.
Nghỉ hưu, rời nhiệm sở về
Nhà công cứ ở, chẳng hề hấn chi.

Nhìn lên, ngó xuống một khi
Người ta vẫn ở, cớ gì mình không.
Ai ơi, ra ngõ mà trông
Nhà công đã hóa "nhà ông" mất rồi!

Đặng Duy Phiên
ĐT: 0974246646
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 29/01/2015 16:18:22)

Cảm ơn bạn thơ Nguyễn Xuân Ngọc đã chia sẻ, đúng là
Xem ra thấy chuyện ngược đời
Trăm năm bia miệng dân cười, dân chê.
Bao nhiêu gương tày liếp, bị thu hồi nhà công, đã đưa trên đài báo, đó là bài học cảnh tỉnh ... không biết các quan có ngộ ra, tự giác trả nhà cho nhà nước như bạn Xuân ngọc đã nêu trên.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 22/01/2015 23:20:57)

NHÀ CÔNG –NHÀ RIÊNG
(Đặng Duy Phiên )
“Ai ơi ra ngõ mà trông”
Nhà công nay hóa nhà ông mất rồi
Xem ra thấy chuyện ngược đời
Nghỉ hưu đòi được như ai đương quyền

Nể ông không nói cũng phiền
Để thành tiền lệ bỏ quên luật rồi
Cầu mong ông tự giác thôi
Cầm luật quên luật dân cười dân chê
Xuân Ngọc

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Băc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 10/12/2014 13:34:14)

Cảm ơn các thi huynh, thi hữu đã chia sẻ quan điểm cùng bài viết của Đặng Duy Phiên. Hiện Quốc hội đã lên tiếng, dân tình phê phán... nhiều quan chức đã đã rục rịch trả lại nhà công - một tín hiệu đáng mừng.Các quan khác hãy rút kinh nghiệm, đừng để công luận lên tiếng ... lúc đó mới trả nhà thì thật là phiền toái.
Đường quyền ngự tại nhà công
Về hưu cứ ở, là không đúng rồi
Hãy mau trả lại đi thôi
Đừng để cưỡng chế thu hồi ... buồn thay!
Đặng Duy Phiên

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 07/12/2014 12:32:09)


Cảm ơn Bác Đặng Duy Phiên
Đọc mõ...của Bác cảm phiền mấy câu
Góp vui văn nghệ giải sầu
Mong cho nước mạnh...dân giầu, sạch trong...

AI ĐÃ LÀM GƯƠNG???

Xin thưa nhan nhản đấy thôi!
Vì sao hà cớ không lôi ra đường?
Lấy ai, ai đã làm gương?
Mặt chơ thì mặc coi thường chúng dân...

Thanh lọc nhanh chóng toàn phần
Đừng để sâu bọ...mà cần riệt ngay
Muốn vậy làm phải mạnh tay
Dân giầu, nước mạnh...mở mày năm Châu...

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com,vn - 0988.260 269 - TP. QUY NHƠN  (Ngày 01/12/2014 22:33:49)

Chào bạn Đặng Duy Phiên! Lâu lắm mới được đọc bài của bạn trên MLLB. Rât hay, rất vui và rất thời sự. Mình xin nối dòng cùng bạn để góp thêm tiếng nói chung về tệ nạn này.

Ai ai đều ở dưới trời
Hơn nhau chỉ được một thời làm quan
Mắt mờ khi thấy tiền vàng
Tay đen khi đã nhúng chàm khó phai
Đi tìm hỏi có mấy ai
Là người trung thực hiền tài ở đâu
Trăm năm trong cuộc bể dâu
Những điều nghe thấy mà đau nhói lòng.

TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

  Nguyễn Hồng Ba - hongba44@gmail.com - 01652042393 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 01/12/2014 4:56:26)

Chế độ ở nhà công vụ, đi xe công vụ là cần thiết, tuy nhiên phải quản lý chặt chẽ, đúng đối tượng và khi đã nghỉ hưu thì đương nhiên phải trả lại nhà nước. hiện tượng chiếm dụng nhà công, biến nhà công thành nhà riêng, sử dụng xe công vào việc riêng cần phê phán, khắc phục.
Đâu riêng gì cái nhà công
Xe cơ quan - vợ con ông vẫn xài
Tham quan, du lịch chạy dài
Hội hè đình đám ... dùng hoài xe công
Ai mà dám động đến ông!
NHB

Các bài khác: