Thứ sáu, 19/04/2024,


Xem bóng đá U19 (Tú Lục Bát) (14/09/2014) 

 

 

XEM BÓNG ĐÁ U19

Chỉ là mười chín tuổi thôi,
Bảy năm rèn luyên nên người... hôm nay.
Tư nhân làm được chuyện này,
Ăn tàn phá hại... tháng ngày tiền toi!

Huy chương vàng đã có rồi,
Đàn bà mặc váy đá thời hay hơn!
Đầu tư một chút tiền còm,
Nay mai World Cup lại còn tiến xa.

Đàn ông chẳng biết ngượng à?
Tiền tiêu hàng tỷ vẫn là bằng không!
Nói ra thêm chán, đau lòng,
U mười chín... thỏa ước mong ngày này.

Dù thua... đá vẫn rất hay,
Tự hào dân tộc, ngất ngây bao người.
Một - Không... là đã tốt rồi,
Vẫn là thắng... giữa lòng người đó sao!

Thua Voi chẳng xấu mặt nào!
Xếp sau Nhật Bản... tự hào lắm thay!
Bao năm mới có một ngày...
U mười chín... nở mặt mày Việt Nam!

Tú Lục Bát
13/9/2014

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 03/10/2014 16:49:03)

Xin nỗi đôi dòng chia sẻ cùng TG Tú Lục Bát và chúc mừng đội U19 Việt Nam.

Dẫu chưa vô địch cúp vàng
Nhưng mà cũng đã ngang hàng, sánh vai
Lưu danh hàng ngũ anh tài
Đường vô World cup rộng dài thênh thang
U19 thật giỏi giang
Cố lên...
mang lại vinh quang nước nhà.

Chào trân trọng!
Đặng Duy Phiên

  TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - TP. Quy Nhơn  (Ngày 03/10/2014 15:22:34)

Nối dòng cùng TLB qua bài: "XEM BÓNG ĐÁ U 19", trong niềm hân hoan tự hào và hy vọng tương lai bóng đá Việt Nam... Khi mà những tiêu cực không còn len lỏi chen vào từ lớp trẻ hôm nay.

Biết rằng các cháu đã làm
Những điều tốt đẹp Việt Nam tự hào
Tuy nhiên chưa nên đề cao
Để cho các cháu đổi trao luyện rèn
Phát huy khích lệ ban khen
Nhưng không tự mãn ngủ quên lúc này
Hy vọng Việt Nam tương lai
Lớp cầu thủ trẻ từng ngày... vươn lên.

TÚ LA - QUY NHƠN.

Các bài khác: