Thứ năm, 18/04/2024,


Trách ai (Nguyễn Ngọc Đấu) (09/08/2014) 



TRÁCH AI


Con hư cũng tại mẹ cha,
Cháu hư là tại cả bà lẫn ông.
Vợ hư đừng đổ tại chồng,
Con ở thì phải theo tông chủ nhà.

Bớ làng nước, bớ gần xa,
Chuyện đời ngẫm nghĩ sao mà xót thay.
Nhà dột lại trách đòn tay,
Nhìn thấy khiếm khuyết chuyển ngay mái bằng!

Từ Ông chuyển đổi làm "Thằng",
Xã hội công bằng thì chẳng trách ai...!

Nguyễn Ngọc Đấu

Gia Lai, email: nguyenngocdau01@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn Hữu Triều - huutrieu30121952@gmail.com - 0907164758 - 3/17/836 Phú Hữu Quận 9 Tp Hồ Chí Minh  (Ngày 27/11/2014 16:03:02)

Bài trách ai của anh đọc đã quá, liên lạc với Triều theo địa chỉ này nhé

  TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - TP. QUY NHƠN  (Ngày 19/08/2014 15:54:57)

Chào ông bạn Ngọc Đấu! Lâu quá ít gặp ông bạn trên lucbat.com. Hôm nay gặp lại và đọc được bài thơ vui. Nhưng... khó lắm ông bạn ơi!



"Từ Ông chuyển đổi làm Thằng

Xã hội công bằng thì chẳng trách ai"

Công bằng là câu chuyện dài

Nói đi nhắc lại, nói hoài chưa xong

Từ Thằng cậy thế lên Ông

Dễ hơn chuyển đổi từ Ông xuống Thằng

Bao giờ xã hội công bằng?

Ông sai "tự nguyện" làm Thằng... khó thay.



TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng- Hà Nội  (Ngày 16/08/2014 14:51:30)

Bài thơ trách ai của Nguyễn Ngọc đấu rất hay
Rât mong nhà thơ có nhiều bài hay hơn nữa đẻ chúng em được thưởng thức.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 11/08/2014 11:51:40)

NHÀ DỘT
Nhà dột lại trách đòn tay
Không trách chồng lóc chuyện nay lạ đời
“Bớ làng nước” ới trời ơi!
Con hư lại đổ tại trời phải đâu

Xưa kia các cụ có câu:
Dân hư bởi kẻ cầm đầu ngu si
Cháu hư tại chú tại dì
Tại cha tại mẹ không thì dạy con

Ông bà cháu theo lối mòn
Bây giờ trách cháu có buồn hay không!
Sự đời xử lý “khá thông”
Đã sai phải xử từ ông thành Thằng

“Nhà dột đem chuyển mái bằng”
Bao nhiêu dột nát tại thằng đòn tay!
Xuân Ngọc
 

  Đặng Duy phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 10/08/2014 11:52:05)

Đúng là: Chuyện đời ngẫm nghĩu xót thay/ dột từ nóc - trách đòn tay ... thiệt kỳ. Xin chia sẻ và nối đôi dòng cùng TG Nguyễn Ngọc Đấu.

TỰ VẤN

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
Xin ai chớ vội quy gần, kết xa
Soi người nên nhớ xét ta
Đúng sai, phải trái chỉ ra rành rành
Bảo nhau sửa chữa cho nhanh
Mới hoàn thiện
Mới trưởng thành
Ai ơi!

Đặng Duy Phiên

Các bài khác: