Thứ sáu, 29/03/2024,


Ảo và Thật (Tú La – Lê Đức Lang) (22/06/2014) 

 

 

ẢO VÀ THẬT
 
Quen nhau ta cứ đổi trao
Điện thoại - meo chát ai nào biết ai
Em khoe sắc, anh khoe tài
Thế rồi bao chuyện bi hài xảy ra.

Gần bên thì nói thật xa
Ô sin thì bảo… mình là nhân viên
Sẻ chia ngôn ngữ dịu hiền
Đưa hình gửi bóng kết duyên bạn đời.

Nhìn em qua ảnh tuyệt vời
Dung nhan tươi trẻ, tuổi đời đang xuân
Nét duyên má thắm môi đằm
Chân dài váy ngắn mọi phần đẹp sao.

Còn anh người mẫu thanh tao
Trông như tài tử từng vào vai phim
Xem hình xao xuyến con tim
Hẹn nhau gặp mặt... ta tìm hiểu nhau.
 
Đất thì rộng, trời thì cao
Tìm người trong mộng biết đâu mà tìm
Tìm nhau như thể tìm kim
Người thật hình ảo biết tìm đâu ra.
 
Bên kia đợi một ông già
Bên này có một cụ bà dõi theo
Văn minh hiện đại chat meo
Dở cười dở khóc bao nhiêu… bi hài!
 
 

 

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG
ĐT: 0988.260 269
Email: leduclang_010153@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 đường Xuân Đỉnh p.Xuân Đỉnh q.Bắc Từ Liêm Hà NộiBắc  (Ngày 14/07/2014 16:38:01)

" Mõ làng mỗi lúc càng thưa
Những người gõ mõ ngày xưa đâu rồi"...
Ở xa bác chẳng biết thôi
Gõ nhiều mà chẳng có "xôi" chán phè
Ở đời không bết thì nghe
Có dăm, ba chữ đã khoe học nhiều
Hay gì cái thói tự kiêu
Cái tâm không có sao yêu "mõ làng"
Hôm nay rảnh rỗi tôi sang
Thấy bác phàn nàn góp chuyện cho vui
Bao giờ luyện mõ, khéo dùi
Khỏe tay, hay chữ là tôi vô liền

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 11/07/2014 22:06:46)

Kính chào bác Phiên bác Trung! ẢO VÀ THẬT (đã được chỉnh sửa nhiều từ, nên vần điệu có phần khập khiễng). Tuy nhiên, cũng đã "ăn vạ" trên MLLB tương đối dài ngày, nhưng phần góp ý chỉ có 2 bác mà thôi. Hình như những người gõ mõ trước đây đã dần dần vắng bóng... Buồn thay! Chúc các bác khỏe, có nhiều thơ vui.

Mõ Làng mỗi lúc càng thưa
Những người gõ mõ ngày xưa đâu rồi?
Cảm ơn hai bác góp lời
Cho lòng thanh thản cho đời thêm vui.
Ảo thật ai cũng biết rồi
Chẳng qua thời thế, thế thời vậy thôi
Văn minh hiện đại muôn nơi
Làm cho bản chất con người đổi thay.
"Rằng hay cũng thật là hay"
Mà người trung thực thẳng ngay đâu còn.

TÚ LA - QUY NHƠN.

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 23/06/2014 10:50:45)

Sớm mai chào Bác Tú La...
Vẫn còn đương hứng tham ra nối vần
Cùng oánh cho mõ vang ngân
Âm thanh vang vọng thêm phần góp vui...

HÌNH BÓNG TAN...

Ảo và thật quả bi hài
Dấu mặt chém gió khoe tài khuếch trương
Cáo già giăng bẫy đón đường
Gà non chập chững xem thường như toi!

Biết bao bài học gương soi
Vẫn chưa thức tỉnh mà coi chuyện thường
Thật còn chẳng biết yêu thương
Nghe lời sáo rỗng vấn vương mới kỳ

Cắn câu rồi rủ nhau đi
Đến nơi điểm hẹn thôi thì hỡi ôi
Người trong tim mất đâu rồi
Ảo là thế...thật da mồi tóc râm!

Thức tỉnh đi sửa lỗi lầm
Đừng đi theo tiếng gọi thầm đẩu đâu
Người thật còn chửa biết nhau
Huống chi là ảo biết đâu mà lường

Nói lời đừng có xem thường
Đừng khoe da thịt mà vương tội tình
Sa đà đánh mất chính mình
Để rồi ôm hận với hình bóng tan...

Dương Trung

  Đặng Duy phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 23/06/2014 10:35:52)

Kính chào bác Tư lang thang/ Tái hồi tiếng mõ kêu vang giữa đời/Duy Phiên xin góp đôi lời/Sẻ chia, đồng cảm cùng người tri âm.
A còng (@)thời đại văn minh
Internet giúp chúng mình kết giao
Sẻ chia cay đắng, ngọt ngào
Ngôi nhà chung - chúng ta vào vui chơi.
Chào anh - phong độ tuyệt vời
Chào chị - ánh mắt, nụ cười mến thân
Chào em - phới phới tuổi xuân
Ô kìa các cháu - muôn phần xinh tươi.
Internet mến yêu ơi
Ngồi nhà ... mà vẫn vui chơi thỏa lòng
Cảm ơn thời đại a còng
Kết giao bè bạn - nối vòng mến thân.
* * *
À quên, nhỡ miệng xảy chân
Tô son, trát phấn có phần quá tay
Chỉnh trang vẽ mặt thêm mày
Mơ mơ, mộng mộng biến ngày thành đêm
Cũng là vui anh, vui em
Cũng là gia vị ... tăng thêm đậm đà
Nhưng vừa thôi ... kẻo nữa mà
Gặp nhau .... làm khổ người ta..... khổ mình.
Chúc bác tiếp tục khua mõ ròn rã hơn nữa.
Chào trân trọng!

Các bài khác: