Thứ sáu, 29/03/2024,


Văn hoá... Bia (Hà Phạm Lam) (06/06/2014) 
VĂN HOÁ ... BIA
 
 
 
Gác chân lên ghế, lên bàn
Mấy ông nhơ nhỡ bia tràn miệng ca
Bảo: Gần mực phải là bia
Gần đèn là điếu - Lời xưa cũ rồi
Mấy ông bóng trán cao ngôi
Nhỏ to cũng một góc ngồi bia đen
Phòng máy lạnh cửa buông rèm
Tóc râu sợi bạc mấy em cận kề...
Gốc cây, góc phố... vỉa hè
Ngổn ngang xe cộ bọt bia bồng bềnh
 
Nông thôn cùng với thị thành
Văn hoá Bia liệu... Ai sành hơn ai!
 
Hà Phạm Lam
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định   (Ngày 22/06/2014 12:46:45)

Vui cùng tác giả đôi dòng
Nâng ly ta cạch...cho lòng ta say
Giặc phương Bắc những ngày này...
Càng nhân nhượng nó càng ngày lấn sâu!

Hỏi trời có biết vì đâu?
Hay là sự thể từ lâu đã hình
Bao xương máu đã hy sinh
Xin đừng uống nữa nhìn mình lại đi!!!


TỈNH ĐI...

Suốt ngày bia rượu lai dai
Tốn tiền lãng phí sức trai sút rần
Biết bao hệ lụy vào thân
Sơ gan cổ trướng...ngày gần một mai!

Càng cấm, càng thắt, càng dài...
Thôn quê - thành thị gái, trai...lão thành
Đà này kinh tế suy nhanh
Vì đâu lên lỗi ai rành biết không?

Trung Quốc bành trướng biển Đông
Sức đâu mà đánh còn không biết dừng
Ăn, uống định mức có trừng
Ăn nhiều, uống lắm chết đừng oán than!

Cớ sao chẳng thấy họp bàn?
Để cho bia rượu tràn nan ngâm mình
Tỉnh đi đừng uống...thần kinh
Nhà tan cửa nát! Ôm bình với chai!!!

Dương Trung

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 16/06/2014 21:39:16)

Cũng đã lâu, hôm nay mới gặp lại MLLB. Những người chuyên gõ mõ trước đây đã thưa vắng dần, (chỉ còn tham gia góp ý cảm nhận phụ) vì những lý do tế nhị nào đó? Một số người mới bắt đầu vào cuộc, nhưng tiếng mõ không còn cập nhật rộn ràn vang động như xưa, buồn thay... Xin góp vui một chút với: "VĂN HÓA... BIA" cùng HPL, như những lời chia xẻ.

Thế giới xếp hàng rượu bia
Việt Nam tranh chấp phân chia ngôi đầu
Chỉ còn thua một nước thôi
Là ta nắm chắc hàng đầu quán quân.
Nghe thông tin, có ai mừng?
Nước nghèo dân khổ vạn lần khó khăn
Mà sao văn hóa... nhậu ăn
Ngày càng phát triển gia tăng hơn người.
Xem kìa khắp chốn mọi nơi
Quán bia quán rượu ngợp trời bủa giăng
Làng quê cho đến phố thành
Trẻ già, trai gái... đều sành rượu bia.

TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 10/06/2014 0:05:55)

VĂN HÓA BIA
(Hà Phạm Nam)

Nông thôn không kém thị thành
Văn hóa bia rượu ai sành bằng ai
“Gần mực thì phải là bia”
Gần đèn là điếu bây giờ kim châm

“Gốc cây góc phố vỉa hè”
Ngổn ngang xe cộ vỏ bia rượu nồng
Mấy cô em đã bỏ chồng
Mấy ông chán bóng trong phòng rèm buông

Đèn mờ nhấp nháy đỏ xanh
Nửa quê nửa tỉnh ai sành hơn ai
Cửa phòng máy lạnh then cài
Mấy ông “lão tướng” chân dài vài em

Từ ngày phố thị mọc lên
Bia ôm đen đỏ đua chen xập xình
Còn gì văn hóa văn minh
Mất đi truyền thống đang thành nỗi đau
Xuân Ngọc


  Trịnh Phú Đa - quetoideplam234@yahoo.com.vn - 01698231580 - cgc Thành Thọ Thạch Thành  (Ngày 08/06/2014 10:20:01)

"Gác chân lên ghế, lên bàn
Mấy ông nhơ nhỡ bia tràn miệng ca"
Bia vào thì lời phải ra
phải có trái có con cà con kê
Thấy chân dài ắt phải mê
lả lơi ánh mắt tỉ tê mấy lời
Bởi đây thượng đế là trời
Tiền xì ra ắt coi Giời bằng vung
Gác chân thoải mái tay vung
Phừng phừng nhất khoảnh anh hùng ta đây

Các bài khác: