Thứ năm, 18/04/2024,


Chồng nhậu ( Nhật Quang) (14/05/2014) 
   CHỒNG NHẬU
 
Số em sao nó hẩm hiu !
Gặp ông chồng nhậu,sáng chiều xỉn say
Rượu vào “xế” phóng như bay
Đầu làng cuối xóm, ta đây anh hùng
 
Về nhà quậy phá lung tung
Nồi niêu, bát, đĩa tưng bừng ra sân
Vợ con khuyên cản bao lần
Chứng nào tật đấy, chẳng cần quan tâm
 
Ruộng nương, đồ đạc bán dần
Nhà xiêu , vách nát, nợ nần lún sâu
Ai ơi ! Chồng nhậu phát rầu
Gia dình tan nát, nỗi sầu riêng mang
 
Kiếp sau dẫu  có lỡ làng
Còn hơn lấy phải anh chàng xỉn say.
       
 Nhật Quang
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu  (Ngày 04/06/2014 10:59:06)

HỮU NGHỊ - HỈ NGỰU

DỜI NGÁNG quỷ hăm vẫn DÁNG NGỜI
CHỜI TRỌN nào ai được CHỌN TRỜI
HỮU NGHỊ mà như ri HỈ NGỰU
GIỜI ANG đến nỗi rứa GIÁNG ƠI !!
GIẶC TÀU xảo trá sinh GIÀU TẶC
LƯỜI NGẮM tà gian đẻ LẮM NGƯỜI
BỰC LẠO già này vì BẠO LỰC
TỜI HAN hạm đắm ắt TÀN HƠI
(những chữ in là nói lái)

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 22/05/2014 16:28:41)

Chào Nhật Quang! Mõ Làng có thêm một tay gõ mới, tuy gõ còn nhẹ nhưng cũng vui thôi... Xin góp vài dòng với "CHỒNG NHẬU", để cùng giao lưu với tất cả bạn đọc, bạn thơ...

"Kiếp sau dẫu có lỡ làng
Còn hơn lấy phải anh chàng xĩn say".
Em ơi! Hãy nhớ lời này
Dù sao cũng có cái hay của chồng
Rượu vào lời nói văn phong
Đông Tây kim cổ thuộc lòng từng câu
Rượu vào nhớ chuyện xa xôi
Kể từng chi tiết từ đầu tới đuôi
Rượu vào buồn chuyển thành vui
Văn hay võ giỏi hát mùi nói thông
Rượu vào cởi mở tấm lòng
Hào hoa can đảm chắc không ai bì
Rượu vào lắm lúc nhiều khi
Thấy trời còn nhỏ kể chi vợ nhà...
Em ơi! Đừng có xót xa
Được ông "chồng nhậu" cũng là niềm vui.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Đào Nguyên Lịch - nguyenlich1953@gmail.com - 0313746907 - 4/2 Thất Khê - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 16/05/2014 15:53:49)

Góp thêm cùng bác:

KHỔ LẮM RƯỢU ƠI

Rượu chè be bét nốc rồi mơi
Chẳng biết giữ mình mới tả tơi
Sáng đã ôm li đi tựa múa
Đêm còn cầm cốc bước như bơi
Lèm bèm chửi vợ khi chai cạn
Hục hặc nện con lúc lít vơi
Cứ nghiện mãi vào cho khốn khổ
Tan nhà, nát cửa đã nhiều nơi.

QUÊN CẢ ĐƯỜNG VỀ

Say khướt thế mà chẳng có thôi
Để rồi một vật ngó thành đôi
Chân đi lảo đảo vì hoa mắt
Miệng nói lèm bèm bởi méo môi
Ngày đã ôm chai nhìn đất lộn
Đêm còn nghiêng cốc ngó trời trôi
Dở, hay nào biết khi say xỉn
Quên cả đường về vợ phải lôi.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 15/05/2014 14:09:24)

CHỒNG EM
“Kiếp sau dẫu có lỡ làng
Còn hơn lấy phải anh chàng xỉn say
Chồng em chính hãng mẫu này
Ham mê cờ bạc lại hay đánh đề

Có người vào rủ ra đê
Em cười bảo chú cứ về anh say
Em không chèo lái vững tay
Thì nhà không cánh cũng bay mất rồi

Xe điện xe máy ăn chơi
Men say ” bốc lửa” khắp nơi tung hoành
Vận đen đã đến nhà mình
Xe tan rách mặt không đành tình tan

Hỏi rằng ai khổ ơi anh!
Xe tan rách mặt nhà mình vách xiêu
Từ nay anh có biết điều
Nghe em một chút cuối chiều còn thương
Xuân Ngọc

  Đặng Duy phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 14/05/2014 17:36:32)

Xin đồng cảm và chia sẻ cùng TG Nhật Quang
Rượu bia ơi, rượu bia ơi
Sao làm tơi tả chồng tôi thế này
Sớm chiều, ngất ngưởng, xỉn say
Ma men sai khiến, đọa đày tấm thân!
Và cũng xin mách người vợ có chồng nghiện rượu mấy nhời:
Lấy tình, lấy nghĩa khuyên nhau
Than thân trách phận khổ đau ích gì
Không xong, gửi trại cai đi
Quyết liệt, kiên trì ... ắt sẽ thành công
Chờ khi trơn da, mượt lông (béo khỏe)
Đón về... ta bế ta bồng người ơi!
Đặng Duy Phiên

Các bài khác: